MỘT THOÁNG
Một thóang cuộc tình theo gió mây
Còn đâu một thuở mộng xum vầy
Chôn vùi nụ thắm trong chua xót
Rạng nứt cõi lòng, người có hay ??

Một thoáng lệ nhòa vẫn đợi trông
Bởi hình bóng cũ mãi in lòng
Ngày nhớ đêm mong lòng khắc khoải
Nhưng tình tan biến giữa hư không!

Một thoáng trong ta chợt chán chường
Dâng dòng tư lự quá thê lương
Vớt trăng dưới nước, hoàn phù ảo
Đành nhé!! Đoạn lìa, thôi vấn vương!

Một thoáng dại khờ, chuốc xót xa
Trớ trêu tình lỡ, trách trời già
Rêu phong phủ lối, vương u uất
Não nuột tim lòng, mộng đã xa
===================



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả