Xuống Núi ...

Một tay níu gió mơ hồng
Tay kia dành để bế bồng trăng quê
Mấy năm dựa cội sơn khê
Không thành chánh quả thôi về yêu em

Phấn hương giấc mộng còn thèm 
Con mê tiếng ngọt dịu mềm bên tai
Còn yêu dáng ngọc trang đài
Còn đêm thả mộng mơ ngày lứa đôi 

Uổng công mười mấy năm rồi
Cài then khóa cổng đêm ngồi ê a
Kệ kinh cứ tưởng cho là
Thân vô nhiểm tịnh ta bà sắc không

Ngờ đâu một bóng ngựa hồng
Thoáng qua chao động cho lòng lắc lay 
Thì thôi định số đã bài
Đường tu đã vụn mình quay gót về 

Tiếp đời lặn hụp u mê ....!!!

Huyền Lâm ....Ngồi 1 mình phá cho vui ..



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả