tại anh đó
tại anh đó cho em hoài mơ ước
cuộc tình nồng với bao giấc mơ hoa
tại anh đó cho em lắm thiết tha
để trong tim ngõ ra dường như mất
tại anh đó cho em yêu rất thật
yêu vô cùng... yêu nhất là anh thôi
tâm hồn em đầy mộng mị chơi vơi
biết làm sao để vơi đi nỗi nhớ ?!
Tại anh đó cho em buồn, em khổ
cho em hoài trăn trở... trắng đêm thâu
cho em bên gối lẻ... vương vấn sầu
thương hình bóng đã chìm sâu tiềm thức
tại anh đó giờ tìm đâu hạnh phúc
niềm vui nào(?) những lúc anh vắng xa
hay chỉ còn lệ vương mắt nhạt nhoà
những trống vắng... trời à, sao tả nổi ?!
tại anh đó cho lòng cơn bão thổi
con sóng nhớ vòng vọng trỗi vang hồn
chợt em thèm xa xôi một nụ hôn
vương trên mắt, trên môi hồng nhỏ bé
tại anh đó ngỏ chi lời yêu khẽ
rồi hôm nay anh lặng lẽ ra đi
để lại em tròn một khối tình si
nghe cay đắng... còn gì... hơn thế nữa!
tại anh đó và tại anh tất cả!!!!!
nntt!
19.08.03