BÀI THỨ 2 - GỞI ANH

Anh đó nhé lại gọi em “Gấu mẹ”
Nghe sao mà “vĩ đại” quá anh ơi
Em còn bao ngày tháng để rong chơi
Sao lại nỡ ép em thành như thế?
Này anh hỡi hãy lắng nghe em kể
Chuyện ngày đông gấu thường hay ngủ vùi
Anh phải lo chuyện bếp núc lui cui
Cố chìu em thế nào rồi cũng ngán!
Những đêm tối hay khi trời bửng sáng
Một mình anh với cơm, áo, gạo, tiền
Thấy thương ghê nên Gấu cũng làm siêng
Dậy cùng anh pha tách cà phê ấm
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Nhưng xin đừng gọi “Gấu mẹ” nhé anh
Hãy đổi thành mẹ … của Gấu … con anh
Nghe dễ thương và diụ hiền biết mấy!
CH