Không Có Em

 

Không có em, xin đừng buồn anh nhé!

Em sẽ hóa làn gió chở hương đêm

Đến bên anh hòa chung hơi thở nhẹ

Dịu dàng ru anh say giấc êm đềm

 

Không có em, xin vẫn ươm hy vọng

Em biến thân thành sao nhỏ long lanh

Dõi gót anh xây vuông tròn ước mộng

Khắp nẻo đường cùng anh bước song hành

 

Không có em, dù dòng đời thăm thẳm

Dư âm xưa ấp ủ chẳng hề vơi

Hương vị ngọt vương quyện lòng sâu đậm

Tình trao anh gởi trọn đến vạn đời

 

Suối yêu thương chảy dạt dào chẳng cạn

Tháng năm trôi tim giữ chặt hình hài

Dẫu vắng nhau tình miên man vô tận

Men nồng nàn, một giọt nghĩ chẳng phai!

 

Tâm Đoan

Tặng Anh Yêu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả