Mỗi năm thêm một tuổi
Anh lại già hơn em
Anh cộng thêm tuổi mới
Còn em vẫn là em…

Đôi môi xuân màu đỏ

Hôn nhiều nhưng người qua
Đôi môi em vẫn nở
Cười mỗi anh thôi nha…

Người ôm người sóng bước

Khúc khích nhưng lời yêu

Anh… mắt nhìn ao ước

Sao lại khen họ nhiều…

Em đẹp và rõ nét

Như tiên nữ trong tranh

Giữ mãi tiết xuân lành

Nhìn thương anh góc vắng…

Đâu bờ môi đỏ thắm

Thủa nao ảo nghiêng sầu

Ôm em một góc nhầu
Anh làm đau mất ảnh…

Ảnh vẫn đây – vẫn cảnh

Anh vẫn đau – ai hay

Lá xanh rồi lá úa

Hứng nắng vàng say, bay…

Một năm nữa về đây

Một tuổi thêm rồi này

Anh vẫn ôm em đọc
Câu thần chú: trả - vay…

BỨC ẢNH

17-07-2015

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả