Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


























HẠT TRO HÓA CÁNH CHUỒN CHUỒN
Thơ : Li LacLam

Chong đèn ngẫm chuyện nhân gian,
Tự răn mình trước,...hai hàng lệ rơi...
Nghiêng mình gọi khẽ tình ơi,
Nhờ còi lá cỏ chuyển lời nhớ thương !

Chuồn chuồn bay khựng bên mương,
Láo liên hai mắt dị thường,...bay rong !

Có người mưu sĩ queo cong
Sống quen đất nứt,...tấm lòng héo khô.
Sửa văn,nhại chữ cùng đồ,
Đệ,Huynh trở mặt,giang hồ qua phân!

Hạt tro từ đó bần thần,
Vì Yêu,...tự nguyện hóa thân Chuồn chuồn.
Thương thân mỏng mãnh thua buồn,
Cảnh đau oan trái,...luông tuồng Chuồn bay !

Đóa sen tròn trịa nồng say,
Hương thơm chất ngất lưu đày cũng cam.!

Yêu nàng không những ba năm,
Rơi rơi giọt lệ khóc thầm nghiệp duyên
Lặng nhìn ướt lệ triền miên,
Chuồn chuồn hai mắt nhắm nghiền đậu vai !

LLL July 19-2015

Cám ơn ANH QUÂN IDOL với bài hát “Có Cánh Chuồn nào
Trên Vai Em Không”đã gây cảm hứng cho bài thơ này !!!








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả