5











       Dòng Lưu Niệm

Trang lưu bút đong đầy kỷ niệm
Thuở sách đèn mực tím còn đây
Bài thơ tình ý tràn đầy
Ngồi đây tưởng niệm mới hay đắng lòng

Nhánh phượng đỏ ép trong nhật ký
Đầy dấu yêu tâm ý ai trao
Giờ người cách biệt phương nào ?
Chẳng hay tâm sự ngọt ngào còn không

Thời gian xoáy như dòng con nước
Tuổi hoa niên đã bước qua rồi
Giờ đây chỉ còn mình tôi
Lật trang nhật ký bồi hồi tâm tư ../.


                                         Minh Hiển



Họa theo bài thơ trên của anh Minh Hiển

           Tưởng Niệm

Xem nhật ký thuở xưa hoài niệm
Những dòng ghi mực tím thơ ngây
Trắng trong kỷ niệm đong đầy
Một thời để nhớ thường hay mộng lòng

Thêm vài chữ vào trong hồi ký
Mỗi một dòng, một ý gồm bao
Tâm tư tình cảm ngày nào
Trước sau vẫn thế ngọt ngào tình trong

Giờ mỗi đứa đôi dòng xuôi ngược
Đoạn đường đời tiếp bước xa xôi

Cái thời niên thiếu trong tôi
Nó vùng sống lại một hồi... rồi qua.


                                 Bước Lãng Du
 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả