HOÀI NIỆM


Ngồi đọc lại mấy trang nhật ký ...
Như ai đang thủ thỉ thì thầm
Lòng mình lại nhớ tri âm 
Mấy mùa nắng hạ biệt tâm tin rồi


Nhớ bạn hữu một thời cấp sách 
Tan giờ học phá phách xóm làng
Đầu trên hẻm dưới than van 
Thương ôi tuổi ngọc xếp hàng thứ ba


Chiều nay nắng hạ pha nhè nhẹ 
Phượng  hồng  rơi thấy trẻ nô đùa
Lòng mình nhớ bạn bè xưa 
Lật trang nhật ký ..tim vừa nhói đau .../.


             Minh Hiển Hàn Sĩ-

                july-23-2015



Họa đối bài thơ trên của anh Minh Hiển.


Thương Về Dĩ Vãng


Viết vài chữ vào trang hồi ký

Chí tang bồng hồ thỉ vọng thầm

Tiếng lòng... cung bật thanh âm

Dệt dòng lưu niệm hòa tâm xưa rồi


Của một thuở xưa thời (ngồi) đèn sách

Ý chí cùng khí phách trai làng

Mong rằng đỗ đạt vẻ vang

Rạng danh tông tổ, họ hàng... Má, Ba


Gát tình cảm lẫn pha xem nhẹ

Chuyện tình yêu son trẻ hay đùa

Để giờ mất biệt người xưa

Nhớ về kỷ niệm như vừa... lòng đau.


                                  Bước Lãng Du

                                     24-07-2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả