
Như Một Giấc Mơ
Nhìn một bóng phía chân trời tím
Ngỡ người xưa ngất lịm lòng ta
Trong khi men rượu ngà ngà
Niềm vui lẫn lộn trộn pha nỗi sầu
Quay trở lại từng câu chuyện nhỏ
Thước phim xưa mới đó cũ chăng?
Thời gian lớp bụi phủ giăng
Tình xưa nhớ lại biết nhăn hay cười
Định mệnh thế đời người nghiệt ngã
Đến bây giờ thôi chả mơ chi
Chuyện xưa…dĩ vãng thôi thì
Gom vào con chữ xuân thì thơ ta.
Bước Lãng DuHọa đối theo bài thơ sau của anh Minh Hiển
HỒI TƯỞNG
Trang nhật ký in màu mực tím….
Đọc lại hoài chết lịm hồn ta
Còn đâu một thuở ngọc ngà……
Chiều rơi nắng hạ ve pha tiếng sầu
Ngồi nhớ bạn ….khắc câu thơ nhỏ ….
Kỷ niệm nào ai đó nhớ chăng ?
Vô tình phong vũ bủa giăng ..
Che chung chiếc áo .. rồi nhăn răng cười
Nay xa cách mỗi người đôi ngã …..
Chí tang bồng nay chả còn chi
Kỷ niệm của tuổi Xuân thì…….
Nhiều khi nhớ lại thầm thì mình ta ../.MH
Minh Hiển