Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trên Bàn Mổ

Trên bàn mổ,tâm hồn tôi thanh thản
Vững đức tin : cảm ứng sở nguyện cầu
Đức Thế Âm như thị hiện nơi đây
Hầu trợ lực trong cơn mê siêu thoát . . .

Mây ngũ sắc trên trời xanh bát ngát
Dưới ngọn đồi vi vút tiếng thông reo
Hồn lâng lâng trong ảo mộng cheo leo
Như giải thoát kiếp phù sinh ô trược .

Sống hay chết nào có ai biết trước
Chết danh thơm là sống mãi trần gian
Gương anh hùng nước Việt rất vẻ vang
Sống ô nhục như chết trong tâm tối .

Khi tỉnh lại trời vừa mờ mờ tối
Người vợ hiền thao thức cạnh bên giường
Nở nụ cười gởi trọn cả tình thương
Em em hởi ! Cho anh ly nước mát . . .




8/20/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả