* Đôi khi cũng cần phải refresh lại mình chút xíu.
CHÙM TỨ TIỆT
TẶNG
Muốn tặng em nụ hôn nồng
E mùi hương lạ, ngại chồng em ghen.
Chi bằng tặng cả trái tim
Gói trong thơ, để...em ghiền- Đọc chơi.
TƯƠNG TƯ
Mất ngủ mấy đêm rồi- mệt quá
Sáng nay vào phòng khám đông y
Xem mạch, thầy lang cười khẽ bảo
Ngoài tương tư, đếch có bệnh gì !
ĐIÊN
Lánh đời lên núi tu thôi
Ở đây thum thủm, tanh hôi mùi...tiền
Có người nghe - bảo tôi điên
Ừ thôi nhận đại có phiền chi mô.
XEM BÓI
Ta vốn không tin thầy bói dỏm
Nên tự mình mở sách ra xem
Ừ nhỉ- yêu nhiều nên số khổ
Thi nhân nên túi rỗng, khô tiền!
“CÁI LẠ LÙNG”?
Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong! (*)
Báng Dùi mà còn băn khoăn
Huống hồ ta nhỉ?- Cười thầm chút thôi.
(*) Thơ Bùi Giáng chứ không phải của tui đâu nha!
THIỆN TAI
Cứ tưởng đi tu là chuyện nhỏ
Tẩy Trần, thọ Giới, nguyện Tam Quy
Ngờ đâu tâm lại đầy bão tố
Tại mấy nương... áo cổ rộng- lạy thầy!
Văn Châu
