Em đây không ném đá
Mà chọc phá cho vui
Mong rằng anh của tui
Chớ đọc mà ném đá... hi hi

Bán Vườn Yêu
( Họa theo bài thơ "Được Mùa Yêu" của anh Huyền Lâm )
Một cơn gió mạnh thổi ào
Lay quả chín mộng, trái nào cũng yêu
Vườn em cây quả chín nhiều
Mời anh ăn thử ý diều hãy mua
Năm nay em mới được mùa
Quả thanh, ngon ngọt chẳng chua thơm mùi
Căng tròn mơn mởn xinh tươi
Nhờ công chăm bón lâu rồi... thẳng ngay
Mấy năm chăm sóc thật dài
Đến mùa thu hoạch hôm nay liệu lường
Mong rằng có được người thương
Mua vườn trái mộng lừng hương thơm mùi
Đừng rơi kẻ xấu... sợ lui
Khiến khu vườn nhỏ ít vui buồn nhiều
Nay liều... ba bảy cũng liều
Bán vườn cây trái kẻo chiều ở không
Mong người đẹp ý vừa lòng
Trái cây chín quả từ trong tỏ tường
Ai ơi chớ có lo lường
Đời người mấy lúc xuân trường suy ra
Lỡ rồi rũ rượi lòa xòa
Vườn em chín quả nhìn là mát gan
Anh đi trở lại muộn màng
Người ta mua mất lỡ làng tiếc ghê
Mua thôi chớ nghĩ tứ bề...
Bước Lãng Du
Họa theo bài thơ sau của anh Huyền Lâm Được Mùa Yêu
Ngang qua phố chợ ồn ào
Hỏi thăm ai biết chổ nào bán yêu
Chỉ cho tôi cảm ơn nhiều
Để xem thiên hạ dập diều bán mua
Hình như yêu đã trúng mùa
Treo đầy lủng lẳng ngọt chua đủ mùi
Nhìn vào có trái xanh tươi
Xịt phân hóa học mua rồi úng ngay
Cười chưa tròn miệng thở dài
Đúng là phố chợ đời nay khó lường
Dễ gì tìm được trái thương
Chín cây ngọt lịm đầy hương thoảng mùi
Nhìn xem thiên hạ tới lui
Mua mua . bán bán buồn vui cũng nhiều
Đứng nhìn chẳng dám đánh liều
Chờ cho tàn buổi chợ chiều tay không
Không vui cũng chẳng buồn lòng
Dang tay mua đại đục trong chẳng tường
Mang về đổ nợ khó lường
Để rồi cứ mỗi canh trường thở ra
Quay về bỗng chợt cười xòa
Nghĩ mình quả thật đúng là nhát gan
Trái yêu lủng lẳng mơ màng
Hên xui chẳng dám cứ làng chàng ghê .
Kệ đi khỏi nghĩ bộn bề ....
Huyền Lâm ....Viết vui vu vơ , ai có đọc đừng ném đá ..