Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]









































BIỂN MÌNH LE LƯỠI ÁC HOA
Thơ : Thái Dương

Đầu Thành Dương Liễu Mộc,

Biển Mình Le Lưỡi Ác Hoa.

Mây vẫn trôi xuôi vào viễn mộng,

Nước non đành đoạn hú ma tà !

Ấm Hè chơi dưới trăng ngà,

Con trăng Bắc Mỹ lụa là ung dung.

Hởi ơi nhớ quá khôn cùng,

Con trăng Nam Việt điệp trùng mến thương !

Nghiệp duyên Con Tạo vẽ đường,

Anh em tan tác ngàn thương lạc loài.

Rượu nồng ta vẫn chia hai,

Uống cho tận tuyệt đắng cay khóc thầm !

Trăng ngà sáng tỏ nhân tâm,

Rất may đa số không lầm Ác Ôn.!

Nghẹn ngào sương bạc hoàng hôn,

Anh em huyết lệ thần hồn gặp nhau !

Thái DươngAug 01-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả