TỰ TÌNH THÁNG TÁM
Tháng tám
Cảm giác cô đơn giữa thành phố đông người
Thèm nhâm nhi ly cà phê cùng ai đó …
Thèm bên nhau dù im lặng nhiều hơn những lời thường …
*
Tháng tám
Lười xuống phố
Bạn bè không,
tri âm ở nơi nào …
Thôi một mình lướt các trang quen
Gom đầy đủ những tiêu đề đang rất “hot”
Đau đầu!
*
Tháng tám
Cảm giác lắng sâu khi nghe du dương một tình khúc
“Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau cho nhau một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau”…
*
Tháng tám
Người đi về đâu?!
Mình đi về đâu?!
CH 2/8/15