Nhớ Quê .



Quê em nào khác quê tôi
Vẫn bông điên điên vẫn nồi canh chua
Vườn quê trái ngọt bốn mùa
Chôm chôm .ổi .mận ,mít ,dừa sầu riêng

Nước lên trắng khắp mọi miền
Tiếng con cá quẫy dựa bên hiên nhà
Đồng sâu bông súng nở hoa
Từng đàn cá lội nhỡn nha yên bình

Nhớ mùa nước đổ cá linh
Từng đàn ghe đụt làm mình nhớ ghê
Đến mùa nước nổi sông quê
Xuồng ,ghe tam bản đi về ngược xuôi 

Giăng câu , đặt lợp ngợp trời
Biết bao khổ cực nhọc đời tấm thân
Hạn khô với tấm lưng trần 
Cày sâu cuốc bẫm chai cằn đôi tay

Đời trôi lặng lẽ tháng ngày
Sống bên vườn ruộng miệt mài chăm lo
Khi vui vút một câu hò
Chẳng bao giờ biết so đo phận mình

Chỉ mong hai chữ an bình ...

Huyền Lâm ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả