GIỌT SẦU 12
Đêm sầu chăn gối lẻ
Buốt lạnh cõi hồn hoang
Sương rơi từng âm khẽ
Khóc chuyện tình vỡ tan

Đã không còn chi nữa
Tiếc nhớ, màu đớn đau
Tiếng ai ngoài song cửa
Vọng đáy mồ vực sâu

Trong cô đơn tuyệt vọng
Thản thốt lặng bờ môi
Tim gầy tia máu đọng
Sương khói, Người xa xôi ...

Mộng nhà xinh hoa cỏ
Giờ xơ xác điêu tàn
Lời yêu thương thác đổ
Theo dấu buồn lang thang...

Một bóng dài đường vắng
Quên tên gọi ngày xưa
Ôm tuyệt tình cay đắng
Hiu hắt lần gió mưa ...
================





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả