MẸ TỪ BI


Mẹ ơi ! Canh bạc cuối đời
Con không gánh nổi một thời đa đoan
Từ ngày giông gió theo sang 
Trời thu mây phủ màu loang tím buồn


Trót sinh ra cõi vô thường
Buồn theo con kiếp đoạn trường mẹ ơi
Chiều thu vàng lá thu rơi 
Heo may lạnh buốt một đời buồn tênh


Đoạn lìa nhân thế đảo điên
Con về xóa hết ưu phiền từ đây
Trăm năm làm kiếp thương vay
Ưu tư trăn trở đọa đày thân tâm


Mẹ an vị chốn xa xăm
Đời con trọn kiếp long đong cõi người
Mẹ cho ánh mắt nụ cười
Để con nhìn bóng dáng người qua gương


Nhưng bao nhiêu cảnh đoạn trường
Theo chân con khắp nẻo đường con đi
Chỉ còn hai chữ từ bi
Hành trang của mẹ phòng khi đói lòng


Nay nương về chốn cửa không
Mong sao con  thoát khỏi vòng trầm luân
Trải lòng con chẳng phân vân
Chỉ mong tâm được an phần mẹ ơi


Thượng ngàn thương trẻ cút côi
Độ con thoát khỏi luân hồi tử sinh


VŨ HOÀNG MAI ---(ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát : 19/06/2015 )
03/08/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả