Tầm xuân
Người ta bảo
Hoa hồng là hạnh phúc
Nhưng riêng em
Chỉ thích nụ tầm xuân
"Đóa hồng dại"
Mọc bên đời cô quạnh
Bước chân ai
Vừa tới đã quên
Người ta bảo
Hồng nhung đẹp kiêu sa
Em vẫn thích
Nụ tầm xuân bé nhỏ
Chút hoang dại
Bên lề đường cứng cỏi
Lại nhu mì
Giữa chốn thảo hoa
Người ta bảo
Đẹp dữ dội hồng hoa
Em mãi thích
Nụ tầm xuân nhí nhảnh
Kết trên đầu
Vòng hoa gắn tuổi thơ
Của chúng mình
Ngày xưa hai mà một
Người ta bảo
Hoa hồng không dại dột
Đẹp khôn ngoan
Sắc sảo giữa đời
Nhưng với em
Dù cái đẹp chơi vơi
Hoa tầm xuân
Vẫn cho đời hương sắc
Cho chúng mình
Cả khung trời đầy nắng -
- Cỏ chan hòa
Ta tìm mãi mùa xuân.
5/1/2002