TỪNG GIÂY
có những cánh hoa
lộng bay trong gió
rơi trên thảm cỏ
vào giấc thiên thu

có lớp sương mù
giăng giăng u ám
oằn nặng tháng tám
người đã về đâu

có một biển dâu
đong đầy nước mắt
khơi buồng tim thắt
dậy sóng ba đào

có những vì sao
chực chờ rơi rụng
đêm sầu bất lụn
chất ngất nỗi niềm

có một vầng tim
hóa thành mảnh vỡ
nhịp chùn nhịp thở
nhàu rách trang lòng

có khoảng mênh mông
bắt nguồn một mối ....
chờ mong, hờn dỗi
đậm chùm yêu thương

có niềm tư lương
cho ngày khắc khoải
từng giây phút mãi
nhớ lắm người ơi ....
11/05/2011



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả