ĐÊM HẠNH NGỘ (1)
Mưa vừa tạnh quán vắng sầu quạnh quẽ
Khách đường xa xin rũ bụi dừng chân
Rượu đêm nay tàn cuộc chỉ lưng phần
Mong lữ khách cảm thông mời đối ẩm
Trăng mười sáu lung linh tròn vành vạnh
Cung thương sầu ta nắn phím so dây
Khúc Phượng cầu ngày ấy đã chùn tay
Đành mượn mối Tương Tư này nối nhịp
Hỡi lữ khách bụi đường xa mỏi mệt
Người ngân nga ca tụng những vẫn thơ
Ta với người thi họa một trời mơ
Cùng đối ẩm giữa sương mờ hòa quyện
Đời mưa gió tơ lòng ta buông tiếng
Một đêm này ghi nhớ buổi sơ giao
Mai phương trời xa biệt có nôn nao
Trong phút chốc nỗi sầu chung cạn tỏ
Người khí phách bước đường xa trăm ngõ
Rượu lưng bầu vai thiếu khách tình thơ
Ta lối về cũng lặng lẽ bơ vơ
Mở quán lá bên đường làm bầu bạn
Ta với người không chung cùng vận hạn
Gặp nhau đây trong quán vắng thưa người
Ly hoàng hoa chưa cạn đã chia phôi
Mong nắng ấm mai này còn tương hội
Rượu đêm nay xin người đừng uống vội
Mai xa rồi người có nhớ gì không
Bạn yêu ơi ! Ta gửi chút tơ lòng
Sầu muôn lối cảm thông đừng nghĩ ngợi
VŨ HOÀNG MAI --(họa Quán Bên Đường 1 tg; Huyền Lâm)
20/07/2015
