ĐÊM HẠNH NGỘ (2)
Hỡi lữ khách một đêm này hạnh ngộ
Quán bên đường lá cỏ rất đơn sơ
Người dừng bước rũ bụi đường sương gió
Tạm ngủ yên trong quán nhỏ vài giờ
Người tạm gọi quán Thi cầm cốc chủ
Tiệc đêm nay ta mượn tửu thay trà
Kiếp giang hồ dày dạn lắm phong ba
Ly hoàng cúc mời thi nhận cạn chén
Men chưa cạn người đã say chếnh choáng
Tiệc chưa tàn gà đã gáy điểm canh
Mời thi nhân nghe lại bản trường tình
Ta gói ghém với bao dòng dư lệ
Trăng đêm nay lung linh huyền ảo thế
Sóng hồ thu lộng lộng bóng trăng soi
Mời cạn ly bình mình sắp ló rồi
Ta với người cũng đến giờ ly biệt
Vài giờ nữa là chia tay lưu luyến
Rượu hoàng hoa người hãy cạn chén đi
Người và ta chủ khách trọn đêm này
Trao nhau hết những nỗi sầu chất chứa
Người quay lưng ta giấu dòng lệ ứa
Mai xa rồi người định hướng về đâu
Đêm sắp tàn thi nhân hãy tựa đầu
Bên gối nghỉ đêm nay trời trở gió...
VŨ HOÀNG MAI ---( họa bài Quán Bên Đường tg : Huyền Lâm )
20/07/2015
