ĐÊM HẠNH NGỘ (3)


Người nán lại nơi đây vài giờ nữa
Trời hình như trở gió chuyển mùa sang
Dẫu ta không là tri kỷ cùng chàng
Và cũng chẳng là người tình trong mộng


Tượng ngộ hôm nay tràn đầy nghĩa sống
Người ra đi nhớ mãi chuyện đêm này
Đường thiên lý dặm ngàn còn xa ngái
Bước giang hồ đầy biển khổ chông gai


Ta còn lại quán bên đường bầu bạn
Khách tình thơ có còn nhớ hay chăng
Cuộc vui nào rồi cũng phải ly tan
Ta chẳng thể níu chân người lữ khách


Chén hoàng hoa mời người đêm họp mặt
Khúc Tiêu Dao từ tạ khách thi nhân
Bụi đường xa dẫu bạc áo phong trần 
Xin hãy nhớ quán bên đường hạnh ngộ


Mai rong ruổi kiếp phong sương nặng nợ
Chí tang bồng người hãy dệt niềm mơ
Bao sầu tư người hãy gửi vào thơ
Ngày tương ngộ biết bao giờ gặp lại


Tiễn người đi sao thấy lòng tê tái
Hai phương trời biền biệt biết tìm đâu
Thôi cũng đành ...ta chẳng nợ nần nhau
Xin tiễn biệt ...đành thôi ta tiễn biệt


VŨ HOÀNG MAI 
20/07/2015








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả