ĐÊM HẠNH NGỘ (4)
Ta Cốc chủ bên đường sương nắng gội
Khúc tiêu sầu chở nặng khối tình đau
Trải hồn thơ qua tiếng nhạc ngọt ngào
Có đủ ấm những nỗi sầu thi khách
Đời cô quạnh ta một mình bước ngoặc
Mượn đường tơ bộc bạch chuyện buồn thương
Đã bao thu mở quá lá bên đường
Chưa diện kiến một lần cùng tri kỷ
Trăng đêm nay có thấu cùng không nhỉ
Rượu lưng bầu ta cạn chén ly bôi
Dẫu đêm này và chỉ một lần thôi
Ta xin mượn bờ vai người lữ khách
Người đừng trách... xin cùng ai đối mặt
Ta chung trà người chén rượu hoàng hoa
Trọn đêm nay ta say ánh trăng ngà
Mai rồi sẽ chia xa người đôi ngã
Hỡi viễn khách đừng nhìn ta xa lạ
Người ngâm đi ta nắn phím so dây
Hay ngấu hứng hãy cùng nhau xướng họa
Chuyện đêm nay trăng cảm tác đề thi
Người đừng trách lời thơ ta buồn bã
Còn thơ người nào có khác chi ta
Thôi thì cứ để thời gian mờ nhạt xóa
Vui đêm này cho hết chuyện buồn qua
VŨ HOÀNG MAI ---( họa Quán Bên Đường (4) tg : Huyền Lâm )
20/07/2015
