ĐÊM HẠNH NGỘ (6)


Thu vừa chín nên nắng chiều tắt sớm
Đêm trăng thu hạnh ngộ khách tao nhân
Khúc tiêu tương ta trổi biết bao lần
Tri âm khách có mấy người hiểu thấu


Xưa Bá Nha gảy đàn lần theo dấu...
Chỉ Tử Kỳ mới thấu hiểu nguồn cơn
Khách tri âm đâu dễ giữa đời thường
Lại tương ý đêm canh trường vắng vẻ


Người đi rồi mai nơi này quạnh quẽ
Nỗi niềm riêng biết cạn tỏ cùng ai
Tiếc đêm nay tàn cuộc sớm phôi phai
Mai lữ khách biết bao giờ trở lại


Ta không thể nỗi niềm riêng giữ mãi
Đành nén lòng thổ lộ chuyện hôm nay
Ta với người chỉ duyên phận bèo mây
Mà gặp gỡ sao nghe niềm nhung nhớ


Xin người hãy nán lại thêm chút nữa
Ta bình tâm và cạn tỏ nguồn cơn
Cốc chủ xưa nơi quán lá bên đường
Đã rời gót khi người không trở lại


Ta nối tiếp lòng người xưa tê tái
Đón người về trong một tối thu nay
Để cho người vui trọn vẹn đêm này
Xin tạ lỗi ta không là Cốc chủ


VŨ HOÀNG MAI --(họa Quán Bên Đường (6) tg: Huyền Lâm
20/07/2015








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả