ĐẠO HIẾUCông sinh dưỡng không gì sánh nổi
Cha tảo tần sớm tối vì con
Như Hòn Phụ Tử chẳng mòn
Núi cao đến mấy vẫn còn thua xa
Thái dương sáng lời cha tỏ rạng
"Sơn ngoài đâu phải hạng gỗ lai
Nghĩa nhân giữ nếp trong ngoài"
Mẹ Cha dạy bảo con hoài khắc ghi
Như dòng nước từ bi tuôn chảy
Nước Tịnh Bình đại hải yêu thương
Trong ngần sáng tựa như gương
Nguồn thương yêu ấy soi đường con đi
Chảy từ tính từ bi đức độ
Ra con đường thoát lộ mê lầm
Một đời Cha Mẹ từ tâm
Lòng luôn quảng đại nuôi mầm tương lai
Thờ hiếu đạo miệt mài tâm dưỡng
Mẹ là nguồn tư tưởng từ bi
Kính câu nhân nghĩa khắc ghi
Cha ban con trẻ những gì tốt thay
Cho dù đã tuyền đài vãng cảnh
Trọn đời con kiêu hãnh Mẹ Cha
Chữ xin ghi lại một nhà
Hiếu ân tái kiếp chúng ta sum vầy
Mới thỏa nguyện... kiếp này chưa trọn
Là chưa tròn phụng dưỡng Mẹ Cha
Đạo ân hiếu nghĩa chung nhà
Con nguyền tái kiếp vẫn là hiếu nhi... !!! Bước Lãng Du
09-08-2015
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!