ĐÊM HẠNH NGỘ (8)


Heo may thổi cõi lòng se sắt
Đời hợp tan héo hắt tâm can
Người đi về phía quan san
Trong ta dạ nát vô vàn xuyến xao


Người đi biết ngày nào trở lại
Kiếp phong trần cứ mãi đeo mang
Giận mình số kiếp đa đoan
Quán bên đường sớm thu càng buồn thêm


Sóng Tương tư êm đềm hoài khúc
Tiếng cầm thi từng lúc u buồn
Mai này dấn bước phong sương
Biết ai còn nhớ đêm trường này chăng


Hỡi thi khách sầu giăng đan kín
Mai về đâu chiều tím không gian
Canh khuya trở giấc mơ màng
Tâm tư biết gửi tơ vàng về đâu


Hoa cỏ cũng úa sầu thê thiết
Tiễn người đi biền biệt sơn khê
Nếu người dừng bước hoang mê
Ta về dạo ánh trăng thề đêm nao


VŨ HOÀNG MAI 
20/07/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả