NẾU MỘT NGÀY


Nếu một ngày em vĩnh viễn rời xa
Cuộc sống anh chắc bình yên diễm ảo
Đêm hoang dại bước lang thang khờ khạo
Em thả hồn lẩn khuất ẩn vào mây


Nếu một ngày em chẳng thể về đây
Cái được mất giữa cõi mơ và thực
Sự ngang trái giữa cái còn và mất
Anh có chạnh lòng nuối tiếc hôm nay


Nếu một ngày ta chẳng có ngày mai
Tay gầy guộc níu đôi bờ hạnh phúc
Cõi vô thường em buông tay... thoát tục
Anh có còn luyến tiếc chuyện ngày sau


Mỗi một lần tim rạn nức vì đau
Sự trưởng thành của trái tim sẽ lớn
Trăm năm cô đơn... ngàn lần lệ ướt
Nên giọt sầu mãi nhuộm tím hồn thơ


VŨ HOÀNG MAI 
08/08/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả