
( Tưởng Niệm - Ngày Giỗ Cha Kính Yêu 27/06/2015 Âm Lịch - Lần thứ 14 ) Giỗ ChaNgày đưa tiễn Cha sang đất khách
Con đâu ngờ biệt cách âm dương
Đón Cha dòng lệ tang thương
Chỉ trời cao thấu đoạn trường lòng con
Nhớ xưa thuở Cha còn tại thế
Thường khắc khe chỉ để con nên
Bao lời Cha dạy chẳng quên
Mỗi điều ghi nhớ làm nền tương lai
Dù Cha đã tuyền đài vãng cảnh
Con khắc ghi tâm ảnh không phai
Giỗ Cha ba nén hương này
Khói không gian tỏa mà cay trong lòng
Định mệnh thế sao mong thay đổi
Cha an tâm nơi cõi xa xăm
Con Cha* cố chẳng lạc lầm
Đường trần vững bước giữ tâm trong lành... !!! Bước Lãng Du
Trần Long
11-08-2015
* Con của Cha
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!