PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nửa đời Đi Qua

 

Nửa đời dâu bể thương tang

Chiều nay nhìn lại - tuổi hoàng hôn qua.

Soi gương - mặt đã cỗi già

Sờ da xám xịt - biết là lão ông !


Nửa đời qua cuộc bão giông

Miếng cơm, manh áo quên dòng thời gian .

Chiều nay nhìn lại - ngỡ ngàng

Da nhăn, má hóp - chứa chan nỗi sầu !


Nửa đời mang gánh thương đau

Sau cơn binh lửa – dãi dầu nắng mưa .

Chiều nay nhìn tấm hình xưa

Nhớ sao cái thuở tuổi vừa đôi mươi !


Nửa đời để mất tiếng cười

Qua bên xứ lạ thiếu người thân quen.

Đêm nay giữa phố bon chen

Nhớ sao nhớ quá ánh đèn quê hương !


Nửa đời lăn lộn gió sương

Mang thân tầm gởi qua đường trường xa.

Đêm nay ngồi đếm tuổi già

Còn đâu cái thuở mặn mà yêu em !


PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả