BUỒN ƠI ...


Anh xa tôi xa tôi
Nỗi đau nào sánh được
Tôi xa anh  xa anh 
Sóng xô dòng nước ngược


Ai đem giông bão về
Xé tan lời ước hẹn
Thủy chung và hẹn thề
Cho hồn tôi rét mướt


Mười năm ta xa nhau
Ngày về không hẹn trước
Mười năm tôi xa anh
Chạnh lòng tim gía buốt


Oan trái xưa ai gieo
Những lời thơ tha thiết
Tôi ngỡ là lời yêu
Anh trao tôi tuyệt diệu


Xót xa và ngỡ ngàng
Anh lạc loài tim hoang
Gieo tình thiên niên kỷ
Tôi anh giờ ly tan ....


VŨ HOÀNG MAI
08/05/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả