MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM

"Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em"
Lời hát đó cứ vọng vang trong trí
Anh yêu em tháng năm dài mộng mị
Có bao điều chưa kịp ...nói cùng nhau

Con Dã tràng xe cát biết bao lâu
Con sóng vỗ cuốn trôi đi tất cả
Ta cũng vậy giữa dòng đời hối hả
Xin một lần ...được hội ngộ cùng em

Biển chiều nay sóng vỗ cát dịu êm
Mây lang thang bên vầng trăng cổ tích
Nắng vàng vọt đi vào đêm tĩnh mịch
Chiều không em nghe thương nhớ vô bờ

Hoàng hôn rồi ảm đạm đến ngu ngơ
Ta gặp nhau giữa biển đời giông tố
Trái tim anh đã bao lần khép cửa 
Lại chùn chân trước ngưỡng cửa đường chiều

Má em vẫn hồng ngào ngạt hương yêu
Nếu được phép anh xin liều lần nữa
Dìu em đi trên con đường cỏ úa
Cuối cuộc đời và mãi mãi nghe em

VŨ HOÀNG MAI 
13/08/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả