Biển Nhớ ...

Lãng đãng theo mây phủ ráng chiều
Hoàng hôn chầm chậm bước cô liêu
Mênh mông biển vắng hồn ngây ngất
Trời nước bao la , bóng quạnh hiu ...

Ta vẫn về đây với biển khơi
Khi lòng chất chứa nỗi đau đời
In theo triền cát bàn chân nhỏ
Từng bước , rồi từng bước lẻ loi ...

Biển ơi , xin một chút hiền hòa
Sóng vỗ êm , trầm bổng thiết tha
Giấc mộng về , làn mi khép nhẹ
Ru hồn ta , chìm lắng phong ba ...

Xin chớ dâng cao ngọn thét gào
Đừng mang phong vũ xóa trời sao
Để treo mắt biếc ngàn thương nhớ
Trầm đáy trùng khơi bọt sóng trào ...

Ưu tư trĩu nặng cõi lòng đau
Biển mặn cùng chan giọt lệ sầu
Tiếng vỗ rì rào vang vách đá
Hay là tiếng khóc vọng đêm thâu ? ...

Về thôi gió lạnh phủ bờ vai
Biển sẽ ru êm giấc miệt mài
Sóng đến rồi đi , lời vẫy gọi
Trăm năm trăn trở mộng trần ai ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả