GỞI CHO ĐẰNG ẤY 3

BàI thơ thư’ ba thương hoàI ngàn năm

dạo mới quen người thoáng thấy vui
hàng giờ ngồi nói chuyện trên trời
thế gian cứ mặt thì giờ chết
ta chỉ cần người cạnh ta thôI

dạo mới vừa quen có biết gì?
những lời tình tứ hoặc mê si
chỉ nghe nhơ nhớ khi đằng ấy
ngồi yên nơi đấy mặc nơi này

dạo ấy bây giờ khác rất xa
nghĩa là nỗi nhớ thấm thịt da
nghĩa là trăn trở không hiểu nổi
nghĩa là mong đợi sầu ngất trờI

dạo mơ’I bă‘t đầu học viê’t thơ
từng câu từng chữ cư’ ngu ngơ
co’ bao nhiêu y’ nhưng không viê’t
luật trật vần gieo lộn , nghĩa nghèo

rồI cư’ vì ai ta cô’ thêm
mỗI ngày ta viê’t thê’ cho nên
đê’n nay ta đã rành thi luật
ngữ nghĩa văn phong no’I tiê’ng lòng

cư’ ngỡ ta làm thơ râ’t hay
ngờ đâu tình â’y chô’c xa bay
cho nên thơ mơ’I thêm tan vỡ
duyên nợ đờI ta một sơ’m ngày

đằng â’y ơI đừng nhơ’ đê’n ta
cũng đừng thương hại cuộc tình xa
hãy vui sô’ng mãI trong yên â’m
ta vẫn yêu ai cho đê’n già



21/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả