TÌM ANH SÁU NẺO LUÂN HỒI


Em đã rời nơi chốn cũ ngày xưa
Nghe gió lạnh từng mùa đêm thổn thức
Xót xa đau hun đúc từ lồng ngực 
Trời buông chiều giá buốt vẫn trên tay


Em từng ngày ngồi đếm lá me bay
Dõi mắt xa xăm nhớ về phương ấy
Đừng vội trách vì anh nào đâu thấy
Kiếp luân hồi mình đã nhận ra nhau


Trái tim hồng luôn thổn thức vì đau
Giữa nhân gian khác nào nơi địa ngục
Tám nẻo đường trần xuống lên rạo rực 
Trả mãi trả hoài nghiệp lực hằn sâu


Kiếp luân hồi em hiện diện từ lâu
Mà bóng anh vẫn ở đâu anh hỡi
Chân bước mỏi mệt nhoài xa tầm với 
Thuở buông chiều mái tóc phủ màu mây


Em ước gì anh đang sống...cõi này
Để chúng mình trốn vào nhau lần nữa
Nơi tiên giới luật thiên đình thừa mứa

Em mãi luân hồi... sáu nẻo tìm anh


VŨ HOÀNG MAI
24/06/2015







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả