NGƯỜI VỀ SAU CUỘC CHIẾN
Cuộc chiến tan rồi nơi chốn xa
Thương anh gian khổ kiếp không nhà
Mẹ chờ em đợi trong mòn mỏi
Hương sắc héo tàn năm tháng qua
*
Mẹ sợ cha lo buộc lấy chồng
Em phải xa lìa xuống phố Đông
Bến lở... mười năm thêm lạnh buốt
Biết người còn nhớ đến em không
*
Cau héo trầu khô... một sớm mai
Màu xuân tươi thắm nét trang đài
Mỗi chiều hong tóc bên hàng giậu
Lại nhớ anh thường gọi mắt nai
*
Chinh chiến tan rồi cũng đã lâu
Anh về ngang phố cũ xôn xao
Hay tin em đã rời nơi đó
Mái tóc người xưa đã ngả màu
*
Khắc khoải lòng em vẫn ước mong
Ngày về chốn ấy... một chiều đông
Trời xui đất khiến đôi mình gặp
Gặp lại em - anh kết vợ chồng
*
VŨ HOÀNG MAI
21/08/2015
