CÒN LẠI MÌNH EM


Em mỉm cười sao nước mắt tuôn rơi
Khi trót mở cánh hoa đời lần nữa
Tim hồng em anh thắp lên ngọn lửa
Xuân chưa về tình đã vội mù khơi


Kỷ niệm đầy căn phòng bé đơn côi
Ai vẽ bức tranh đời em như thế
Anh đi đi ...tình yêu em nhỏ bé
Hoa lòng nay cửa đã khép lại rồi


Mộng lụi tàn giây phút cuối chia phôi
Con sóng đời cuốn theo nhau từng lúc
Phía trời xa với muôn vàn uẩn khúc
Ta còn gi mơ ước chuyện chung đôi


Em vụng về - mềm yếu lắm anh ơi
Đành khép cửa trái tim hồng lần nữa
Chôn tất cả những buồn vui chất chứa
Để xuân chiều lệ ứa chẳng còn rơi


Vũ Hoàng Mai 
08/02/2015










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả