Dệt mộng vu vơ

Dệt vần thơ trên lá xanh mùa Hạ
Gửi tặng Anh niềm luyến nhớ bơ vơ
Trên biển vắng chiều nay nghe buồn lạ
Bước chân lê từng con sóng vỗ bờ

Dệt màu xanh trên tóc mây óng mượt
Nhớ về Anh đôi mắt thẳm sầu dâng
Nghe hoang vắng, tim ơi! ta có được
Mãi gần nhau cho ước mộng trong ngần ?

Dệt tháng ngày câm lặng phút đam mê
Để đôi tim chung nhịp đập bồi hồi
Đừng nhìn nhau đôi mắt buồn đến thế!
Cảm về nhau qua hơi ấm làn môi

Dệt tình Anh bằng những ước mơ hồng
Dẫu đường đời ta chẳng bước chung đôi
Nghe buốt giá lời yêu thương lạc lõng
Còn mình ta vương vấn một khung trời

---tặng KL---




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả