TÌM TRI KỶ .


Tình bạn ai bán mà mua
Tìm người tri kỷ. Xin thưa nhọc nhằn
Mò kim đáy bể đâu bằng
Tìm người chung thủy. Hỏi rằng có ai ?


Đường đời biết ngắn hay dài
Bao năm chờ đợi trang đài tình chung
Người qua, kẻ lại lạnh lùng
Chân lê gót mỏi ai cùng sẻ chia


Niềm riêng nước mắt trực chìa
Ta thời lạc lõng, chim kia lạc bầy
Dạ sầu chất chứa đong đầy
Lòng đau quạnh quẽ thân gầy nắng mưa


Thời gian lặng lẽ thoi đưa
Hỏi ai có chút dư thừa bán đi ?
Trăm, ngàn, vạn bạc cũng chi
Mong sao tìm được người tri kỷ tình


Hoàng Hiện
Gia Nghĩa - 19/03/2015




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả