LY BIỆT
Chỉ một câu đã thành người xa lạ

Giã từ ơi! ai nỡ thốt làm chi

Để dòng đời đôi nhánh cách biệt ly

Người bên ấy ta bên này vời vợi..

 

Giã từ ơi ! từ nay thôi đón, đợi…

Yêu thương xưa giờ chôn kín vào lòng

Mặc sông đời cuồng nộ giữa đục trong

Vờ hời hợt rằng…người dưng nước lã

 

Một câu nói hai tâm hồn như…đã

Lạc nẻo tình tan tác giữa đau thương

Bóng đơn côi lặng lẽ bước đêm trường

Từ đây nhé thôi chia thương,chia mến

 

Một lần nao tình yêu như đã đến.!

Đâu ai ngờ thuyền bến lại rời xa

Hai trái tim chia cách dải ngân hà

Đành giã biệt dẫu biết là đau khổ

 

Thôi,từ giã trên đường đời bão tố

Đắng cay nào cũng hãy cố vượt qua

Tình mới chớm đã lụi bởi phong ba

Thuyền trăng đó nay rời xa bến cũ

 

Giọt sầu héo rũ

Mặn chát bờ môi

..thôi cách biệt rồi

Chia đôi hai nhánh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả