Khoảng Trời Riêng



Anh:
Có lẽ đúng khi khẳng định rằng
Ai cũng có một khoảng trời riêng phẳng lặng
Hoặc giả không được bình yên tĩnh vắng
Thì cũng là một dấu lặng trầm tư

Cuộc đời em mang biết bao điều thực hư
Cứ tưởng có thể để vẫn hoài không thê?

Anh có biết tại sao em chẳng bao giờ rơi lệ ?
Trước mọi người lặng lẽ dấu đau khổ vào trong ....
Có những niềm u uất, ấp ủ mãi trong lòng
Như nhiều đợt sóng bạc đầu gầm gừ tìm lối thoát!

Tình yêu, trái tim đã một thời tan nát
Nhặt những muộn màng mất mát, vá vào nhau
Có những điều muốn nói ... cứ mãi xôn xao
Sợ anh không hiểu
dẫu đó chỉ là những điều giản dị!

Đừng giận hờn em, cũng đừng bao giờ nghi ky.
Trong tình yêu, lòng tin phải là chân lý tột cùng
Nếu đã yêu em, xin anh đừng suy nghĩ mông lung
Đừng trách em, đừng chập chùng nghiêng ngã

Bầu trời riêng em, sẽ không còn ai ca?
Tĩnh lặng đợi chờ, nghe ngày tháng dài ra
Hãy nói cho em biết một điều rất thật thà:
Trong trái tim anh có còn tin em không hả ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả