.TÌNH CỜ


Chiều nay buồn quá lang thang phố
Kẻ bán người mua thật rộn ràng
Rảo bước xuân về trên phố chợ
Vô tình người ấy lướt đi ngang


Tay ôm tay xách bó hoa hồng
Lẩn khuất gian hàng bán gấu bông
Ngước mắt hé nhìn sang phía ấy
Thì ra người ấy chẳng phòng không


Họ đang xây mộng chuyện mai sau
Chiếc áo ngày xưa đã ngả màu
Luống cuống vô tình khi chạm mặt
Lòng như giông gió lúc qua cầu


Nghiêng đầu đáp lễ nói vài câu
Tràn ngập trong tôi một mối sầu
Lòng vẫn cầu mong anh hạnh phúc
Cùng người mai trúc đẹp duyên cau...


VŨ HOÀNG MAI 
03/02/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả