HẨM HIU
Hồng nhan phận gái sao buồn ?
Tủi hờn liễu yếu cánh chuồn đậu bay
Công, Dung, Ngôn, Hạnh rõ tày
Nết na, chăm chỉ ai đây sánh vừa
Sớm chiều dãi nắng dầm mưa
Trưa không giấc ngủ, bắt cua đưa đò
Chiều về cánh võng vương lo
Đêm sầu đẫm lệ thương cho kiếp nhài
Nụ hoa vẫn ngậm sương mai
Tuổi xuân đương độ, nhạt phai má đào
Ngày qua tháng lại nghẹn ngào
Tủi thân nước mắt trực trào từng đêm
Mỏi mòn chỉ ước ấm êm
Mong tình hạnh phúc đời thêm rạng ngời
Bấy nhiêu sao khó hỡi người ?
Phải chi cam chịu cảnh đời đơn côi ?
Hoàng Hiện
Gia Nghĩa : 06/10/2014