Giọt Nước Mắt

Giọt nước mắt rời em - Nó chết.
trên giòng thơ, toạt nát thân gầy
Ngôn từ tim ráng mượn vay
không sao kể hết giùm em nỗi lòng.

Giọt nước mắt rời em - hóa kiếp
chim trắng, buồn - từ giả ngày mai
rời đôi tay - mệt nhoài bay
xuyên tâm, đổ xuống giữa đời - hư hao

Giọt nước mắt rời em,
Bóng tối,
và nỗi buồn ở lại trong tim.
Mùa xuân khép lại lặng im,
Hoàng hôn ôm dáng xưa chìm vào mây

Giọt nước mắt rời em - đổ - vỡ
Giữa thinh không vọng tiếng nát lòng.
Tàn hạnh phúc.
Hồn lưu vong.
Khi nao mới hết những giòng tan thương.

(Đau Thương)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả