Hy Vọng
có dòng sông chia trăm nhánh rẽ
có trái tim lúc cạn lúc sâu
phải rồi anh, vì đời vốn thế
nên tình xin mãi dối lừa nhau
một ngày nào biển kia thu nhỏ
sóng quay về hay sóng ra đi
bàn tay níu thời gian bỏ ngỏ
trên bờ xưa còn lại được gì
xin anh dối lừa nhau mãi mãi
để lời tình ngọt giả trên môi
dẫu em biết ngày không trở lại
khi hoàng hôn rụng xuống chân đồi
mầu hy vọng thường xanh như lá
lúc mùa thu chưa trở về thăm
em gieo hạt nuôi mầm hy vọng
mong đời sau ôm suốt tình trầm
xin anh dối lừa nhau mãi mãi
và em nuôi cho hạt nẩy mầm
khi mưa ghé qua vùng đất cháy
một ngày thôi sẽ hóa trăm năm!
08.21.03