Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHÙ DUNG

Thương đời đoản sắc...kiếp phù dung
Vội nở, nhanh phai...phận má hồng
Lãng tử qua đường, xin chậm bước
Thương giùm phận hẩm...đóa phù dung

Nhanh tàn, cũng được gọi là hoa
Cũng sắc, cùng hương, đẹp mọi nhà
Số phận trời sinh, em chẳng muốn
Mong đời thắm mãi, chẳng phôi pha

Mong manh cánh mỏng, nhẹ màu hường
Lũ bướm đa tình, cũng vấn vương
Sáng trắng, trưa hồng, chiều sắc đỏ
Màu thay, sắc đổi, nét khiêm nhường



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả