Đường kim mũi chỉ lặng lẽ đôi mình cùng thêu

Kệ cuộc sống phô bầy với quá nhiều khiêu gợi
Ta chỉ nhìn nhau thôi vun con đường riêng lối
Dưới trời thu lồng lộng vẽ đám cưới đẹp thay…

Anh ơi anh… trăng đã lên sáng tỏ rồi này

Lại mà xem em cùng Hằng quyện say điệu múa
Đêm tân hôn – đêm rằm ai là nàng công chúa
Ứ… anh thật vô tình… là công chúa Hằng sao?...

Anh tránh ra… - cơn hờn dỗi lệ ứa tuôn trào

Anh nịnh nọt, ôm lấy em thì thào âu yếm

Công chúa trên cao để muôn vạn người chấm điểm

Nữ hoàng nơi này chỉ anh chấm điểm mà thôi…

Điệu múa vòng xoay theo tiếng sáo bổng lưng trời
Ly rượu ái, ngọn nến vàng vẽ vời thế tục
Cánh rèm buông hững hờ… bao nhiêu loài bức xúc
Tắm ánh trăng khan nhảy múa du mục thiên đường…

ĐEM THIÊN ĐƯỜNG

27-08-2015

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả