CÒN MẸ
( Tặng những ai đang còn Mẹ )


Không gì sánh được với song thân
Tất cả vì con chẳng ngại ngần
Mỗi sớm yên lòng no nghĩa phận
Bao chiều vững dạ ấm tình ân
Nay thành mãi nhớ công hiền lượng
Mốt toại luôn nhờ đức hiển nhân
Trước ngực cài bông hồng đỏ thắm
Đừng quên hiếu đạo phải chuyên cần


Hoàng Hiện – Gia Nghĩa : 27/08/2015


*******************************


MẤT MẸ
( Tặng những ai không còn Mẹ )


Phụ mẫu xa rồi nghĩ xót thân
Giờ đây cách biệt tủi dương trần
Con khờ tối lại mong đầu ngõ
Cháu dại chiều qua đợi trước sân
Tiếng dạy hôm nào nay vẫn nhớ
Lời khuyên bữa nọ mãi luôn cần
Hoa cài trắng ngực hương trầm tỏa
Nấc nghẹn âm thầm lễ báo ân


Hoàng Hiện – Gia Nghĩa : 27/08/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả