GIỌT ĐỜI


Con ơi ! Chín tháng mười ngày
Mẹ luôn mong ngóng từng giây từng giờ
Hôm nay mẹ thỏa ước mơ
Khi nhìn con trẻ tay quơ chân chòi


Oa oa tiếng khóc chào đời
Mẹ thương ôm nựng à ơi ru hời
Ru con bằng cả biển trời
Bao nhiêu cay đắng lệ rơi mẹ giành

Thương con mẹ chịu cam đành
Giọt mồ hôi đổ, tóc xanh phai màu
Mỗi lần con khóc mẹ đau
Những chiều con khó mẹ ràu tâm can

Con ơi hãy ngủ cho ngoan
Ầu ơ ví dặm vô vàn yêu thương
Năm canh trở giấc lẽ thường
Chong đèn thay tã, dọn giường con thơ


Lo cho con trẻ dại khờ
Quầng thâm mắt mẹ, bơ phờ đôi tay
Lòng mong con khỏe chạy bay
Quản chi nắng gió hao gầy tuổi xuân


Thương con nào có ngại ngần

Hai bầu sữa mẹ chuyên cần nuôi con
Chắt chiu từng giọt sữa non

Giọt đời mặn chát nuôi con lên người .

Hoàng Hiện - Gia Nghĩa : 20/10/2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả