Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




-Em vẫn đợi chiều rơi bên song cửa
 Như em chờ tôi gởi nhớ vào thơ!


Em bảo thế, chứ phải đâu tôi tưởng bở
Mà sáng nay tôi vội vã đi bắt tơ trời

Trời mờ hơi sương, gió se se lạnh
Tôi quên mang chiếc áo ấm phòng hờ
Quờ đôi tay trong không khí hàng giờ
Tôi không bắt được tơ trời giăng mắc

Gió se lạnh đã làm cay lòng mắt
Điếu thuốc thơm chờ ..tay bắt mặt mừng
Tôi dựa lưng sát gốc cây si, châm lửa cháy bùng
Dài hơi khói hít vào chung nhịp thở

Nỗi nhớ cà phê bỗng dưng trăn trở
Tôi quên em bên cửa sổ ngồi chờ
Tàn thuốc lá an nhiên nằm trên cỏ
Quên em chờ tôi đem nhớ gởi vào thơ

Than Hồng (Trần)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả